Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016



ĐI ĐẾN NẺO THIỀN ...

Đằng sau ngọn tháp phai màu
Theo dòng chảy của đồng thau tinh cầu
Vào thu vàng nắng thi nhau
Cài lên hoa lá lách lau bụi hồ
Theo chân nét họa địa đồ
Hành trình nhòe nhoẹt giọt mồ hôi rơi
Vào hiên tịnh độ xa khơi
Nghe mùi trầm mặc cơ ngơi đại từ
Nhìn toàn cảnh giữa chân như
Màu hoa Đại nở cung từ thủy tinh
Hoa vàng thắp sáng đài kinh
Màu xanh lá nắng lung linh bên trời
Dõi theo màu của mây trôi
Bức tranh chấm phá của thời Phục Hưng
Tơ mành giao cảm rưng rưng
Tình thơ nhuận sắc theo từng hồi chuông .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]