Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016



NHỌC NHẰN GÓT BƯỚC VÀO THU ...

Mây vờn cùng nắng hôm mai
Đỉnh cao cũng nắng quan hoài ngàn năm
Ngày về gót bước xa xăm
Bạt ngàn rừng núi đằm đằm giọt thu
Con đường lối rắn nắng ru
Ấm nồng khoảnh khắc gọi mù vào thơ
Dòng sông cạn nước đôi bờ
Chia vùng hoang lạnh cuộc cờ nhân sinh
Gành truông góc cạnh hiên đình
Lặng thầm vẫy gọi lộ trình hà phương
Đỉnh trời nắng nhuộm mây vương
Xác xao tiếng gió thụy tường vành môi
Lào Cai - Bát Xát gọi mời
Ngãi Thầu tầm mắt nổi trôi tháng ngày
Ôm cầm giai điệu đắm say
Diễm trang tình khúc bóng mây ăn thề .






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]