Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016



VÓC DÁNG CỦA THU ...

Mùa thu cứ mãi còn tồn tại
Để hẹn nhân gian vạn nẻo đường
Nay đứng bên thềm nghe nắng gọi
Dặt dìu thi tứ với người thương

Bóng cây dương liễu mùa văn học
Từ buổi khôn nguôi vỡ địa đàng
Cái dáng âm thầm bay rối tóc
Nắng về từng giọt rọi hồng hoang

Bên kia đồi thấp hanh hao nắng
Trầm tích trăm năm sự ỡm ờ
Dưới bậc sóng xao rơi mỗi chặng
Đầy hồn dào dạt ghép tình thơ

Cát thềm dàn trải qua màu nắng
Vàng nhạt mà như trĩu động từ
Làn nước trong veo mùa sóng lặng
Mà xanh màu biển ngát chân như

Trời mây lẩn khuất mà bung vỡ
Sắc nhạt , nhạt xanh ngọc tịnh bình
Giây phút vòng tay dồn tiếng thở
Ghép thành giai điệu cũ đài kinh .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]