Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016



RONG RÊU CỔ TÍCH ...

Màu rêu xanh nõn bám bu
Vào thang tầng đá phong du lượn hồ
Nắng soi từng sợi điểm tô
Cho màu thu lẳng đường vô hiên thềm
Sợi tơ dòng suối êm đềm
Trôi đi trong nắng tăng thêm gót hài
Lá mầm góc cạnh hôm mai
Phiêu sinh ôm đá miệt mài thiên thâu
Gió rong tiếng lá xanh màu
Thì thầm giai điệu ngọc châu vỗ bờ
Mình về khoảnh khắc hoang sơ
Chỉ nghe tiếng gió ỡm ờ vi vu
Nắng khoe sắc nhạt màu thu
Đậu trên mái tóc rắc cù hoa xưa
Giọt tình theo gió vẳng đưa
Tình thơ vang vọng gọi mùa hôm qua .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]