Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016



THỦY MẶC HOÀNG HÔN ...

Thủy điện Sông Hinh nắng gót chiều
Ảo mờ huyền hoặc phút giao yêu
Lặng thầm lối nước quanh co chảy
Không có sóng xao lặng thủy triều

Tận cõi mờ xa ánh nắng đi
Có ai kéo lại để chờ khi
Ngồi bên ghép vận thơ tình ái
Cho đẹp dung nhan nặng bấc chì

Thềm đất thẫm màu đen cố hương
Hoa lau lay gió động vô thường
Nát lòng biết mấy nhìn quang cảnh
Giây phút hoàng hôn rắc vấn vương

Cồn cát hoang sơ chấm phá màu
Họa hoằn đây đó cảm giao nhau
Cõi bờ đọng lại bên bờ mộng
Cộng hưởng làn sương nặng mái đầu

Không thể làm ngơ giữa hữu tình
Song hành gót bước đến Sông Hinh
Bên bờ thủy điện trời gam sắc
Rót cạn dòng thơ trắng thủy tinh .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]