Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016



NHÀNH GIE GỌI NẮNG ...

Cánh tay vô thức choàng qua
Phong thu cảnh đẹp rắc hoa nẻo hồ
Nắng thu nhuộm dáng lữ đồ
Màu vàng góc cạnh rắc tô sắc mềm
Lá dừa giao động tơ êm
Thì thầm lá trở hòa thêm đỉnh trời
Giữa giờ biển lặng xa khơi
Lối đi lượn sóng chơi vơi cuối dòng
Đường ôm sườn núi cơ vòng
Rắc sương hư ảo nhòa cong biển thềm
Thu trời nắng nhẹ hồng quên
Cảm thu lưu viễn mông mênh gió lùa
Mình về theo tiếng lua khua
Dầm bơi bẻ lái hướng mùa thu đi
Lạnh trời ấm giữa bờ mi
Tình thơ trao gởi xướng tùy so dây .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]