Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016



KHOẢNH KHẮC RỘN RÀNG ...

Khô cằn mấy cụm đất phơi
Màu hoang sơ của mấy thời kỷ qua
Dưới trời một buổi giao hòa
Quần cư tất bật âm ba tảo tần
Nước xanh biển động sóng ngần
Vỗ thềm vẫy gọi gót chân đi về
Cánh rừng thưa thớt lạnh se
Lạc loài hình ảnh đan se nắng mùa
Dầm bơi quậy nước vẳng đưa
Nổi trôi phương tiện nhặt thưa nổi chìm
Bên thềm giao cảm nỗi niềm
Nhìn làn mây trắng buồng tim bồi hồi
Thu mùa nắng gọi phai phơi
Hàn ôn giây phút vành môi ngọt mềm .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]