Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016



THU MÙA THEO GIÓ QUA TRUÔNG ...

Gió truông qua giữa bậc thềm
Hai sườn núi đứng êm đềm màu xanh
Giọt sương lãng bạt mong manh
Hơi may se giục liễu mành vàng thu
Mặt hồ trầm tích lữ du
Mây trôi trắng lọn chân như sáng màu
Gió rong lay động lách lau
Sắc xanh tơ sợi rối nhàu bến xưa
Gót chân lặp bước lũy thừa
Gọi thu vào tứ nhặt thưa lối về
Chạnh lòng gợi nhớ tình quê
Hồn say viễn xứ bộn bề buồng tim
Hẹn thề chưa mỏi cánh chim
Dặm xa dàn trải lối tìm vào thơ
Cửu Trại Câu của bây giờ
Không gian đứng lại rắc mơ vào ngàn .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]