Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Đồi chè

XANH MƯỢT ĐỒI CHÈ ...

Đặc thù mầu sắc của quê hương 
Dòng chảy xanh trong suốt chặng đường 
Nhụy vị ngạt ngào hương phảng phất 
Cạn nguồn lắng đọng ở mười phương 

Trong nắng tơ mành sắc thái thơ 
Đường cong kiều mị ấy bao giờ 
Tháng ngày tần tảo quên mưa nắng 
Vun đắp cội nguồn đẹp giấc mơ 

Những bóng cây cao ngả ánh râm 
Rung rinh trong gió lặng âm thầm 
Quan hà tầm mắt mòn năm tháng 
Viễn khách ngược xuôi rọi bước chân 

Chấm phá không gian một đỉnh trời 
Thoáng mầu sữa đục giữa chơi vơi 
Mầu xanh huyền hoặc hai tầng núi 
Sương khói la đà đọng khúc nôi 

Mượt mềm giai điệu nhuộm triêu dương 
Lãng đãng đường tơ dệt bước đường 
Mầu ấy là xanh mà ngát nhụy 
Mặn nồng khúc hát rộn quê hương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]