Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 6


HAI MẦU XANH TRỜI BIỂN ...


Sáng trong qua những âm vần 
Không vơ vẩn bụi không tầng bậc rêu
Bên trời mầu sắc trong veo 
Song hành gót bước tơ thiều dòng thơ 
Biển xanh mầu nhạt xanh mơ 
Những tàng đá đứng mép bờ thiên niên 
Cũng xanh cây lá hồn nhiên 
Bám bu kẽ đá chao nghiêng sắc mầu 
Tình người hồn biển trao nhau 
Ấm vòng tay nợ duyên đầu buổi sương 
Cát thềm gót bước tơ vương 
Nắng soi những phút chân dường thỏa say 
Trời cao không có bóng mây 
Cũng mầu xanh nhạt vơi đầy buồng tim 
Tháng ngày dòng chảy đường chim 
Cạn nguồn giao cảm lối tìm dành riêng 
Nổi trôi ước hẹn thề nguyền 
Hai hồn thơ trải thiên nhiên trọn đầy . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]