
MẦU LÚA VÀNG ...
Xao xuyến lòng này kể xiết bao 
Nhìn quê hương đẹp phút tuôn trào 
Buổi mai trên đỉnh Sapa nắng 
Từng sợi tơ đan dải lụa đào 
Còn chút sương loang bám đỉnh đồi 
Kéo chiều dài ấy đến xa xôi 
Cái hồn lãng đãng trôi theo gió 
Lịm tím hồn thơ đến cuối trời 
Sắc lúa vàng xanh ôm quyện nhau 
Đường cong thang bậc rất cơ cầu 
Trên sườn dưới ruộng như tranh vẽ 
Tuyệt tác thiên nhiên tự buổi đầu 
Vàng sắc bông cong gié hạt đều 
Đong đưa trong gió tiếng trong veo 
Thì thầm giai điệu mùa no ấm 
Như kết âm thanh mối chỉ thiều 
Thẫm sắc cây xanh cũng xạc xào 
Lung linh trong nắng gợi nao nao 
Chút tình giữa cảnh thanh bình điệu 
Là những đường tơ dệt ước ao 
Chấm phá sườn non mấy mái nhà 
Mầu xanh sương gió sắc phai pha 
Lặng thầm hiện hữu trong hồn hậu 
Cái tính chân quê rõ mặn mà 
Rong ruổi tình thơ ngắm cảnh tình 
Buổi mai vàng nắng ấm mầu xanh 
Quê hương trổi dậy lòng yêu mến 
Từ tận buồng tim rót liễu mành .
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]