Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014



GIỮA CÕI VÔ THƯỜNG ...

Mầu trời đẫm sắc - sắc không 
Vầng dương huyền ảo vàng hồng quyện nhau 
Bên thềm bãi biển nương dâu 
Bóng hình cứu khổ ngọc châu trong ngần 
Bàn tay giũ bụi phong trần 
Cam lồ từng giọt xóa sân , si người 
Cõi trần giọt đắng vành môi 
Sắc hồng ngọt lịm vẫy mời từ bi 
Cuộc thiền dừng lại lối đi 
Thiền hành cởi sóng bấc chì thiện tâm 
Lặng yên nương rẫy âm thầm 
Bóng người rộn rã cung trầm loang theo 
Dựa vào bờ đá chắt chiu 
Tháng ngày tần tảo theo chiều giọng chuông 
Không gian trũng khúc tình buồn 
Vừa tròn hư ảo vừa vuông bậc thềm 
Vô ngần , vô ngã , vô duyên 
Cõi vô không ấy là miền vô ưu 
Họa hoằn lượn sóng luân lưu 
Ngàn khơi lay động biển cưu mang từ 
Cái hồi bừng tỉnh chân như 
Đưa thơ vào mộng cung từ Đạt Ma .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]