Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

thac-Yang-Bay-5-1369041872-4486-14019613

DÒNG SUỐI HOA LAN ...

Từ đâu dòng suối đổ ra 
Trắng mầu thác chảy âm ba nặng đầy 
Mầu xanh thầm lặng rừng cây 
Vô vàn hoa của lan bay men thầm 
Những ngày nắng cuối mùa râm 
Con se sương lạnh thì thầm hơi thu 
Bầu trời mầu nhạt âm u 
Nắng không đủ ấm hoang vu cõi trời 
Còn nghe chỉ tiếng nước rơi 
Cuối đường âm vận chơi vơi dặm ngàn 
Chênh vênh mặt đá mầu loang 
Cái mầu mưa nắng chặng đàng thiên thâu 
Dòng cao hòa với dòng sâu 
Nước bay vung vãi trắng mầu râm ran 
Gót chân lữ khách du nhàn 
Dưới trời râm mát nhặt khoan hẹn thề .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]