Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014



CHÚT NẮNG VÀNG PHAI ...

Nắng vàng hôn mặt sườn xanh 
Buổi chiều yên ả trong lành không gian 
Dừng chân trên bến đò hoang 
Dấu xưa còn đó khẽ khàng bước chân 
Lặng soi bờ đá mấy vầng 
Chìm vào bóng tối bâng khuâng gót hài 
Bụi bờ lau lách hôm mai 
Rừng cây xào xạc nắng cài tà huy 
Mầu xanh trời nhạt - cố tri 
Lắng vào mặt nước lối đi lạnh kiều 
Mây còn trắng mỏng tương tiêu 
Cho mầu nắng nhẹ gió phiêu bồng về 
Chút lòng len lén lạnh se 
Mà trang thơ ấm phút mê mẩn lòng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]