Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Mặt hồ thu.

MẶT NƯỚC HỒ THU ...

Mầu nắng vàng thu nhuộm dịu mềm 
Dưới trời khép kín bóng mây êm 
Lãng du đồi thấp vàng xanh nõn 
Thu cuối cao nguyên gối bậc thềm 

Rồi những bóng thông đứng miệt mài 
Trăm năm còn đó sắc hôm mai 
Làm giàu cho xứ mù sương lạnh 
Rộn rã đôi chân mỏng gót hài 

Rọi xuống mặt hồ sắc thái riêng 
Cũng tơ cũng sợi cũng hương duyên 
Dáng trời sắc xám mầu hoa cẩm 
Gương phẳng hồ thu đọng nỗi niềm 

Kéo thẳng đường ranh chia mặt hồ 
Ngôi nhà ai đó giữa hư vô 
Lặng im phơi chút mầu xanh biếc 
Trong nắng thu rong nắng điểm tô 

Đứng giữa trời thu nắng nhẹ rong 
Chút hơi ấm nắng chạy qua lòng 
Tràn đầy giây phút hương thơ mộng 
Giây phút đong đầy men ruổi rong .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]