Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Hãy cùng chiêm ngưỡng thêm một số bức ảnh tuyệt đẹp về những ngọn núi hùng vĩ mà Nienartowicz đã đi qua.

MỘT CÕI MỜ SƯƠNG ..

Dãy đồi ấy nằm ngang che chắn gió
Để sương còn hư ảo đẹp không gian
Từng sợi tơ dìu dặt suốt cung đàng
Làm da diết nỗi niềm thơ giao vận

Quần cư sống sự ảo mờ hương phấn
Lịm tím hồn trong giây phút mơ sương
Bóng cây đen giữa giá rét tơ vương
Ngút một cõi trầm tư và lắng đọng

Vầng dương nhô như từ trong cõi mộng
Lòng đỏ trứng gà ước lệ tư duy
Mây âm thầm đứng lại mãi không đi
Phút diễm tuyệt không gian mầu cam nhạt

Cả băng tần dễ chừng là khúc hát
Cứ trôi đi cứ đứng lại lặng thầm
Gieo vào hồn những giai điệu hòa âm
Từng nốt nhẹ âm giai mềm la thứ

Đốt lò hương giữ cung đàn viễn xứ
Hâm ấm lòng cho tình khúc cao xa
Suốt chiều dài giao cảm đã dần qua
Để cô đọng để sắt son ngày cuối .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]