
BUỔI SÁNG LẠNH SƯƠNG ...
Trời xuống thấp để mù sương se lạnh 
Cả một vùng với ruộng lúa mầu xanh 
Quần cư dân lãng đãng sắc tơ mành 
Nét chấm phá của làng quê yên tĩnh 
Tre những lũy mầu xanh như quán tính 
Nét đan thanh gợi nhớ những cung đàn 
Sự dặt dìu âm khúc của nhặt khoan 
Đang đồng vọng tiêu thiều theo cơn gió 
Cây đứng giữa mầu lúa xanh con gái 
Cũng phong thu cái nét dáng xa vời 
Đồi núi cao sương khói phủ chơi vơi 
Làm cô đọng suốt dặm ngàn phiêu diễu 
Bờ thửa ruộng những đường cong nũng nịu 
Giữa không gian yên tĩnh buổi mai nồng 
Đang chan hòa chút hơi hướm thiền không 
Càng thấy rõ hương tình quê mật ngọt 
Gởi lòng vào không bao giờ mai một 
Phong cảnh quê dấu ái tự bao giờ 
Gạn lọc thành âm vận của bài thơ 
Tràn hơi ấm trầm tư vào đôi mắt .
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]