Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Ngỡ ngàng với vẻ đẹp nơi 'Miệng của quỷ sứ' - 3

ĐỈNH THÁC BÌNH YÊN ...

Mầu trời ngọc bích vắt trong đang 
Chuyên chở làn mây trắng dặm ngàn 
Giữa cõi trời xa ngày nắng đẹp 
Trên tầng núi đứng trải thênh thang 

Phong rêu mầu đá nhuộm thời gian 
Ánh nắng mềm phơi chút sắc vàng 
Dòng thác thiên thần rơi trắng muốt 
Diễm kiều mây trắng lững lờ ngang 

Mầu xanh cây lá đọng rung rinh 
Phác thảo thiên nhiên một lộ trình 
Thanh thoát bình yên và lắng đọng 
Xa ngoài biên ngoại cách đài kinh 

Tiếng đưa xa vắng một cung trời 
Lạc lỏng mà dường để thảnh thơi 
Cho những dòng tơ mùa dệt lụa 
Cùng nhau giao cảm nét son đời 

Ấm lòng trong suốt những ngày đi 
Lãm duyệt thiên nhiên cuộc hẹn thề 
Bên cõi trời thơ nghe thác đổ 
Hành trang nặng trĩu lúc quay về .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]