Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Đảo Cát Bà và 9 điều hấp dẫn - 6

NẮNG RÂM MỘT NGÀY TRÊN BIỂN ...

Bên kia trời thấp xanh lơ 
Cùng mây sà xuống hôn bờ biển xanh 
Trong veo giây phút yên lành 
Nghe con sóng ập bờ gành lao xao 
Gió rong nhè nhẹ thì thào 
Âm thanh từ thuở ngày nào vọng ru 
Cát thềm nhắc buổi hoang vu 
Vỡ bờ những gót nhàn du âm thầm 
Cỏ hoa lác đác nín câm 
Thăng hoa những lúc cung trầm so tơ 
Xa xôi cuối bãi cạn bờ 
Ngày đi về biển đợi chờ nắng râm 
Nổi trôi theo hải triều âm 
Làn da hương nhụy men thầm trao môi 
Gởi lòng theo áng mây trôi 
Vòng tay nồng ấm phương trời dành riêng 
Trong tầm mắt đọng cơ duyên 
Giao thoa hẹn ước cảm truyền niềm mơ 
Cành xanh mỏng mảnh bên bờ 
Ru đưa theo gió dệt tơ đàn lòng 
Thời gian sưởi ấm lắc đong 
Xiết bao nhụy vị men nồng thoảng hương 
Những ngày thanh thản tơ vương 
Bên thềm biển giữa đại dương xanh mầu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]