Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014



TÍM LÒNG .

Tím mầu khoảnh khắc không gian 
Sạch trong khói bụi thênh thang nẻo đường 
Lạc loài lau lách hoa vương 
Cành khô khốc đứng bên đường dặm khơi 
Bên kia đất ụ thành đồi 
Mầu nhàn nhạt sắc vành môi rưng chiều 
Hoang vu lắng đọng sáo diều 
Hồn quê dào dạt đan thêu âm vần 
Ráng trời loang sắc phù vân 
Tím lòng tím gió tím tầng bậc không 
Mà riêng nồng ấm cõi lòng 
Giữa miền vắng lạnh khơi trong đục chờ 
Để trôi chảy mãi vào thơ 
Nhàn du ghép vận nối bờ Tương xưa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]