Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014



CỬA NGÕ THIỀN KHÔNG ...

Nằm trong ánh sáng phố thành 
Nghiễm nhiên kiến trúc tồn sanh nét thiền 
Bụi mờ tà áo hóa duyên 
Mái son thành quách căn nguyên đại từ 
Lặng thầm giữa thực vào hư 
Trong veo mầu nắng chân như sắc trời 
Lạc loài cõi tục chơi vơi 
Tịnh không vang vọng xa rời sân si 
Mầu xanh cây tuổi đương thì 
Vành đai văn vẻ dáng đi mượt mềm 
Mặt hồ dòng nước tịnh êm 
Mầu xanh phỉ thúy hiên thềm sắc không 
Nước in rõ bóng vân mồng 
Cái riêng còn đọng ấm nồng cái chung 
Bậc thang dòng chảy lai trùng 
Gót chân viễn xứ tao phùng nhàn du 
Lặng không một cõi dòng tu 
In từng giọt nắng phong thu gót hài 
Đường về theo dấu hôm mai 
Giữa thành phố rộn miệt mài hồi chuông 
Hoa vần tiếng mõ bâng khuâng 
Lung lay tơ sợi mấy tầng mây cao 
Chút xanh còn lại dạt dào 
Mầu trời điểm xuyết xiết bao bao là ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]