Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014






Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 11


ĐÊM CÁT BÀ QUA SONG DẠ LỮ 

Không gian giây phút giao thừa 
Bên song cùng dõi mắt đưa đẩy lòng 
Bước ngày dừng lại thong dong 
Bóng đêm len lén mấy vòng tà huy 
Chân mây mặt nước thầm thì 
Ánh đèn tao ngộ lối đi trở về 
Đảo đồi sẫm bóng lạnh se 
Hơi sương đã nặng hoang mê cõi ngàn
Cư dân lữ khách muộn màng 
Ánh đèn thức dậy mầu vàng rọi khơi 
Cây vàng mầu ánh nến soi 
Lung linh dao động gió đoài đoạn lay 
Men tình càng lúc đắm say 
Bên song dạ lữ vơi đầy phút thơ .

















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]