Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Cảnh mặt trời mọc vào mùa đông ở vườn quốc gia Campigna, Italy.

NẮNG  VÀNG SOI SẮC TUYẾT ...

Ở xứ sương mù rét lạnh đông 
Vầng dương ngọt lịm sắc vàng ong 
Nhỏ vào những giọt con đường trắng 
Của tuyết vừa rơi lịm tím lòng 

Tuyết bám trên cành gọn cánh tay 
Vân vi âm khúc lắng vơi đầy 
Hoang vu mà vẫn ươm mầu nhớ 
Năm tháng ấm nồng bao phút giây 

Hơi ấm như dường ở giữa tim 
Truyền nhau khoảnh khắc mỏi đường chim 
Xa xôi tọa độ dài phương giác 
Vẫn thấy dặt dìu lẫn dịu êm 

Gót bước hằn lên tuyết trắng phơi 
Ru rong trong gió đếm tơ trời 
Hoa mùa đông nở không hương sắc 
Cái đẹp đêm về khắp mọi nơi 

Mình cũng mang về có phải không ?
Cái mầu trắng tuyết của mùa đông 
Bên thềm dặm liễu du dương gió 
Mà sũng ngàn mai phút ấm nồng 

Nên vẽ tranh thơ để cạn dòng 
Trắng trong vận tứ vắt tình trong 
Để hồn thanh thản mang giai điệu 
Bung vỡ toang ra sáng chữ đồng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]