Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014



MẦU SẮC MÙA ĐÔNG ...

Mây xuống thấp để cho mưa vần vũ 
Đẫm mầu trời rét lạnh của ngày đông 
Từng giọt mưa xao xác nước dòng sông 
Hoen mầu nắng chỉ còn vàng nhòa nhạt 

Ở bên kia giềng mối quê phăng phắc 
Những bóng cây trong gió mãi lung lay 
Bờ cỏ non con đường ấy hôm nay 
Đang sũng ướt sụt sùi cơn mưa phủ 

Nước ngập dòng chực chờ bao ngày lũ 
Vẫn êm đềm phản chiếu dáng hàng cây 
Và bầu trời xám xịt những tầng mây 
Làm chật nức lòng sông đang lắng đọng 

Núi bên kia chút ánh vàng soi bóng 
Dù trong mưa không mất vẻ tơ mành 
Một ngày đông cây lá sũng mầu xanh 
Để rưng rức trong hồn cơn se lạnh 

Bờ bên này cỏ lau vươn từng cánh 
Sự tơ mềm ẻo lả gió rong đưa 
Dáng xanh cành hoa dại vướng lưa thưa 
Trên bờ vắng tiêu thiều và lặng lẽ 

Dáng mùa đông từ bao giờ vẫn thế 
Nhưng không làm chùn bước buổi nhàn du 
Lạnh hơi may mà âm vận tạc thù 
Vẫn nồng ấm vẫn thì thầm giao cảm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]