Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Những hồ nước đẹp nhất thế giới - 4

TRONG SUỐT ĐÁY HỒ ...

Mầu trời xanh thẳm trong veo 
Cuối đường mây trắng tơ thiều mầu bông 
Qua đồi xanh phủ xa trông 
Lãng du cùng với bóng thông khẽ khàng 
Hồ trong vắt đứng bên đàng 
Nhìn từng hòn đá ở tầng đáy sâu 
Nắng reo mầu đuổi bắt nhau 
Theo cơn gió dạt chạy mầu râm theo 
Bên bờ dìu dặt tương tiêu 
Những hòn đá xếp ít nhiều cổ sơ 
Gió rong mặt nước se tơ 
Mầu xanh biêng biếc nối bờ tương giao 
Thoảng nghe tiếng vọng xạc xào 
Tiếng ru của gió vẫy chào viễn phương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]