
ĐỒI CÁT LIÊU TRAI ...
Đồi cát hoàng hôn - nước láng giềng
Lữ hành gót bước vận thành thiên
Đường xa dầu mỏi mà không nản
Mục kích cạn nguồn cơ cấu duyên
Ánh nắng nhạt mầu lơ đãng bay
Hôn lên góc cạnh cát men say
Buổi chiều lữ ngoại song hành bước
Trong gió vơi đầy những phút giây
Có những bước chân mới khẽ khàng
Lún sâu dáng dấp nặng hành trang
Bước chân du khách từ phương xứ
Nhàn lãm thiên nhiên suốt dặm ngàn
Diễm lệ nét cong ấy họa hoằn
Dưới trời chiều nhạt gió ru rong
Sự phong thu ấy duyên kiều mị
Thảng hoặc khôn nguôi phút chạnh lòng
Trên suốt chặng đường nắng trải qua
Hai thềm cỏ vướng cõi bờ xa
Bóng đèn thắp sáng đêm hoang lạnh
Trong gió ru đưa rất mặn mà
Theo gió biến hình những nét cong
Vàng phai nắng quái sắc mơ hong
Buổi chiều nghe cát âm vang gió
Cuối nẻo lâm hành nhặt gót song .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]