Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

8. Sông Shotover, New Zealand

Dòng nước trong xanh như ngọc, uốn lượn giữa hai núi đá vôi tạo nên vẻ cuốn hút lạ kì của dòng sông Shotover ở New Zealand. Dòng chảy ở đây khá xiết và địa hình cũng khá hiểm trở nên rất phù hợp với những chuyến du lịch mạo hiểm bằng thuyền.

DÒNG NƯỚC DIỆU KỲ ...

Dòng nước xanh trôi qua vách đá 
Mầu xanh ngọc bích nhuộm lưu ly 
Xa xôi biết mấy phương trời lạ 
Mà vẫn dạt dào hương cố tri 

Rêu phủ mầu xanh vương biếc sắc
Đá vôi tầng bậc kết tơ loan 
Nhô ra mặt nước xanh trong vắt 
Dìu dặt dòng trôi suốt ải quan 

Ở cuối sườn xa hiu hắt nắng 
Chút trời bám víu nhạt mầu xanh 
Như mơ giữa buổi cung trầm vắng 
Cùng với đường tơ gom yến anh 

Cơn gió thổi qua nghe mát rượi 
Nỗi lòng gởi gấm chút hương quê 
Dù xa cách trở đường rong ruổi 
Mà vẫn âm thầm đắm sắc mê 

Mõm đá chung ngồi giao ấm lạnh 
Mầu xanh dòng nước tỉ tê bay 
Vào trong thi tứ nghe văng vẳng 
Tiếng của cạn nguồn nhụy vị say .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]