Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Ngỡ ngàng với vẻ đẹp nơi 'Miệng của quỷ sứ' - 1

BÊN THÁC THIÊN THẦN ...

Giao thừa thời khắc ngày đêm 
Đỉnh trời xa ấy bậc thềm giá bay 
Trắng mầu mây của men say 
Ôm sườn non lạnh vòng tay thiên thần 
Mãi xuôi dòng chảy sông Ngân 
Rì rào âm vọng mấy tầng tà huy 
Cây xanh mầu tối xanh rì 
Ánh đèn cam nhạt gót đi gọi mời 
Âm thầm bến vắng trùng khơi 
Mầu xanh hư ảo đầy vơi hẹn thề 
Nhạt nhòa gió bụi hương quê 
Dừng chân trên bến đèn mê mỏi chờ 
Mây đùn đỉnh thác vào mơ 
Dưới trời hửng sáng sợi tơ dệt chiều 
Cũng là tần tảo chắt chiu 
Gót chân du lữ theo triều sóng thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]