TRONG NGẦN MẦU BIỂN .
Sạch không thềm cát gối trùng
Phong thu bãi cát chân dung của trời
Những con sóng đuổi ngàn khơi
Ập vào thềm cát trắng phơi mái đầu
Mầu xanh biếc ấy lắng sâu
Cắt mầu chân cuối cái mầu sắc riêng
Trời xanh nhạt ướm chút duyên
Áng mây đùn đọng thành phiên khúc chiều
Cây sà nhánh gió rong rêu
Tơ rơi từng giọt bao nhiêu những là ...
Gót chân phiêu lữ ngàn xa
Họa hoằn cảnh tú gấm hoa phương trời
Mai về ghép vận thơ trôi
Còn thơm nhụy vị bờ môi giao tình .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]