Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 9

MỘT SẮC HOA QUÊ ...

Lạc loài ở giữa ngàn hoa 
Hương đồng cỏ nội từ xa vọng về 
Đơn thuần cái nét chân quê 
Thẹn thùng e lệ duyên se thắt lòng 
Nét son cái thuở môi hồng 
Đài hoa ấy của tơ đồng dệt thơ 
Mầu vàng nhạt dịu giấc mơ 
Ấm ươm trong nắng vỗ bờ đài trang 
Mầu xanh lá kẻ dọc ngang 
Tinh khôi sắc ấy cung đàn bướm hoa 
Vơi đầy gót bước chân xa 
Thản nhiên mặc tưởng thiết tha lối về 
Mặn mà thang bậc hương quê 
Dưới trời rộm nắng lửa thề đượm hương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]