Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014




NẮNG SỚM BÊN HỒ ...

Mượt mềm dòng chảy Phù Tang 
Qua bao nhiêu nhịp cung đàn ba sinh 
Gấm hoa cho cuộc đăng trình 
Nắng phai mầu tóc sử tình sáng trong 
Bên bờ hồ nước khói rong 
Vắt trong thềm đá tấc lòng cảm giao 
Bậc thềm sắc cỏ hanh hao 
Mùa hoen khô cháy hôm nao vẫn còn 
Bóng cây riêng đứng chon von 
Trụi trơ mầu lá mỏi mòn tháng năm 
Cư dân quần thể âm thầm 
Tĩnh yên sinh hoạt cõi trầm mặc riêng 
Đồi cao trong nắng mai xuyên 
Chút mầu vàng nhẹ hư huyền khói loang 
Trên bầu trời rộng thênh thang 
Mầu xanh nhạt ấy chứa chan bao là 
Gom vào gót bước dặm xa 
Ấm nồng ngôn ngữ quan hà đắm say 
Bên hồ nước ấm vòng tay 
Lắng soi gót gió chân mây đằm đằm 
Nẻo hồ còn mãi xa xăm 
Còn dư hương ngát còn dằm tình phơi 
Thắp hương lửa cũ thơm đời 
Những ngày hoa bướm một thời lãng du .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]