Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014



CÔNG VIÊN PHƠI NẮNG NHẸ ...

Mầu nắng dịu mềm thoảng chút hương 
Của thời đầy mộng dệt tơ vương 
Lối đi hoa lá song hành bước 
Những bậc thềm cao nối quảng trường 

Đồi cỏ xanh cây đứng lặng thầm 
Xì xào trong gió phát thanh âm 
Như dường ai đó đang chùng phím 
Ru ấm không gian khúc nguyệt cầm 

Hồ nước xanh phơi sắc tảo nhòa 
Tiếng rơi của nước loãng âm ba 
Nét xưa hồn hậu phù điêu cổ 
Gởi gấm tâm hồn say thiết tha 

Cộng sắc xanh trong của đỉnh trời 
Chút mây trắng mỏng đọng xa xôi 
Công viên viễn xứ chùn chân bước 
Giữa cuộc phiêu du giữa gọi mời 

Dưới nắng trong vòm cây bóng râm 
Gởi trao nhau những phút âm thầm 
Phương trời dừng lại chân phiêu bạt 
Để ghép tình thơ tuổi giắt trâm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]