Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Thăm vương quốc đá đẹp mê hồn của Việt Nam - 11

BÃI ĐÁ CHIỀU HÔM ...

Không gian nhuộm sắc tà huy 
Cuối chân trời vọng thầm thì sóng xao 
Bóng mây rẽ quạt đan vào 
Cuối trời mờ nhạt cuộn trào giấc mơ 
Như là giữa buổi hoang sơ 
Vàng gieo mặt đá bụi mờ giọt sương 
Lặng im vào cõi miên trường 
Nghe thơ giao cảm cuối đường vòng tay 
Gió nguồn phe phẩy lắt lay 
Chân mây mặt nước vơi đầy tiếng ru 
Lạnh không ẩn khuất đặc thù 
Cái thiên nhiên ấy thuần nhu mơ huyền 
Ngổn ngang bãi đá càn nguyên 
Xếp chồng tầng bậc dịch chuyền ngàn năm 
Bụi mờ sương lạnh xa xăm 
Nối trang thơ để đằm đằm men say .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]