Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Cát Bà, "thiên đường bình yên" trên vịnh Bắc Bộ - 8

CÁT BÀ NGÀY RÂM NẮNG ...

Bước chân dầu dãi Cát Bà 
Bên thềm núi bên biển xa sóng về 
Cát thềm mầu sắc thẫm se 
Lối đi của sóng tỉ tê bốn mùa 
Nước mầu bọt trắng nhặt thưa 
Phớt xanh mầu biển như vừa điểm trang 
Ngoài xa nhạt nét dầu loang 
Mầu xanh sương khói hồn hoang biển trời 
Bậc thềm đá dựng phân ngôi 
Kéo đường thẳng nét của thời gian qua 
Đi về đến cuối dặm xa 
Dừng chân trên biển Cát Bà nắng râm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]