Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014



MÙA ANH ĐÀO NỞ ...

Như dường phong cảnh ở trong mơ 
Theo lộ trình đi cập bến bờ 
Trên xứ Phù Tang đầy diễm lệ 
Mỗi ngày khám phá nặng tình thơ 

Xanh non mầu cỏ nhuộm trên đồi 
Lãng đãng tháng ngày mộng Thụy Thôi 
Râm bóng vầng mây đùn vũ tích 
Dưới tầng mây trắng lững lờ trôi 

Đặc thù bóng dáng mái nhà xưa 
Lợp thấp dễ chừng tránh gió mưa 
Mà vẫn phong thu tầm lữ khách 
Mắt nhìn lãm duyệt dõi xa đưa 

Anh đào đang nở sắc hồng phơi 
Tài sản riêng đây để hiến đời 
Dìu dặt tiếng tơ ru nhẹ nhẹ 
Làn hương theo gió khẽ khàng trôi 

Cũng xanh thềm cỏ mượt bên dòng 
Ánh nắng soi buông sắc ấm nồng 
Và ở bên này vàng sắc ấy 
Cái mầu dìu dịu gió ru rong 

Ở đây riêng của một phương trời 
Lục địa tiềm tàng giữa biển khơi 
Cảnh tú mỗi ngày tươi thắm sắc 
Vẫy chào lữ khách tận muôn nơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]