Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

This image has been resized. The original image is 750 x 485.

NẮNG RỌI MIỀN XA ...

Ánh sáng kinh đô ở tận đâu ?
Riêng đây trầm mặc sắc xanh mầu 
Buổi mai nắng trải phơi hoa gấm 
Trên đỉnh Alps thầm sắc bể dâu 

Đường đến bon chen mấy dặm ngàn 
Sụt sùi giai điệu tím quan san 
Lối lên chất ngất bao tầng đá 
Để gặp thiên nhiên thuở địa đàng 

Góc cạnh sườn non phủ sắc rêu 
Nõn xanh trong nắng gót chân thiều 
Lung linh mầu của bình minh rọi 
Như thảm lụa là mối chỉ thêu 

Những mảng xanh tươi cỏ nội đồng 
Là hoa viễn xứ gót chờ trông 
Tàng cây râm bóng ru chiều gió 
Sũng ướt tình thơ nỗi mặn lòng 

Vọng tiếng chuông mai mấy độ nào 
Thang tầng dìu dặt khúc ly tao 
Rung rinh trong nắng triều trong gió 
Vẫy gọi yêu thương phút cuộn trào 

Dáng đứng hiên ngang núi vạn năm 
Dưới bầu trời nhạt sắc xanh râm 
Mà trong vắt chẳng vầng mây nhuộm 
Lắng đọng vào tim nhịp bổng trầm 

Xa cách Ba Lê ngút ngắt trời 
Mà đằm đằm ướt giữa đầy vơi 
Cái hồn kiều mị đang bung vỡ 
Để rộn không gian biết mấy lời 

Không hổ danh là chốn bướm hoa 
Dù trong tiềm ẩn ở phương xa 
Buổi mai lỏng phím tơ lòng dệt 
Ghi lại bào vần thơ thiết tha .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]