Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Sắc màu hồ Ba Bể

NẮNG SỚM MÙA ĐÔNG ...

Chao ơi ! cái đẹp thế này 
Hỏi ai không thấy đắm say tâm hồn 
Mùa đông giây phút hoàng hôn 
Đường tơ khoảnh khắc nét son thảng chừng 
Trông mà nhịp phách rưng rưng 
Dòng trôi của nước ngập ngừng dằm đi 
Gợn từng hạt ngọc lưu ly 
Loang trên mặt nước phân kỳ phân ngôi 
Con thuyền du lãm xa xôi 
Cái im của nước tiếng trôi khẽ khàng 
Lặng yên mây phủ không gian 
Lời ru của gió bóng vàng vầng dương 
Dáng cây - điếm cỏ cầu sương 
Còn thâm mầu của đêm trường chon von 
Tơ lòng quyện lấy nước non 
Tình du khảo đọng điếng hồn phút giây .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]