Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Những đường cày mùa xuân

LUỐNG CÀY ĐẦU TIÊN .

Đây hình ảnh của cái mùa xuân nọ 
Trên quê hương Tây Bắc thuở êm đềm 
Sớm mai còn se lạnh giọt sương êm 
Lãng đãng trôi suốt một vùng yên ả 

Đất bazan đỏ một mầu nền nã 
Luống cày đầu bật dậy một niềm tin 
Ở xa trông trọn vẹn giữa tia nhìn 
Người và vật cần cù trong tần tảo 

Bụi chuối đứng mầu xanh tròn diện mạo 
Lá rung rinh trong gió mới xạc xào 
Mầu hồng non loáng thoáng sắc hoa đào 
Cái hương vị mặn nồng riêng Tây Bắc 

Ở bên kia diễm kiều tranh thủy mặc 
Đường đi lên đèo ải lượn quanh co 
Từng lùm cây trong dáng dấp co ro 
Sương còn ướt vây sườn non mờ nhạt 

Đỉnh trời cao từng làn mây rải rác 
Làm mùa xuân dìu dịu một băng tần 
Ngọn lửa nào bật dậy khói phù vân 
Ở bên ấy cơ hồ đang đứng lại 

Mùa xuân quê nặng gót chân quan tái 
Mà tự tình đắm sắc hết chân dung 
Buổi ra đi hẹn trở lại tao phùng 
Sự đổi thay thêm nhạt nhòa ong bướm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]