Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014



SÔNG THU BỒN MÙA NƯỚC BẠC ...

Ơi sông Thu , bây giờ sao nhòa nhạt
Nước trôi xa dòng ngầu đục phù sa
Khác những ngày đã đến của hôm qua
Nước xanh ngắt mùa thu về độ ấy

Giờ mùa đông của những ngày trở lại
Cảnh sũng buồn dòng nước rộng thêm ra
Ở bên này nhìn tận mãi bờ xa
Se se lạnh , mưa phùn rơi giăng mắc

Lau lách khốc khô mầu xanh trầm mặc
Hai bên bờ da diết nỗi buồn vây
Dòng nước rong rêu xâm thực vơi đầy
Mầu nước bạc quặn đau hoen lớp sóng

Ghe mưu sinh dáng nghèo nàn cô đọng
Theo dòng trôi vớt vát mẫu tồn sinh
Chiếc nón quê hương cời cộc an bình
Hai thân phận im lìm trong thao tác

Dứt cơn mưa mầu nắng buông nhòa nhạt
Ánh dòng sông cái mầu sắc nỗi niềm
Như lặng thầm lữ thứ cặp buồng tim
Sự thổn thức vô hình dung bung vỡ

Thu Bồn ơi ! một điểm dừng duyên nợ
Mùa đông này mục kích nét đông riêng
Suốt dòng sông giữa im lặng tịnh thiền
Mà cái đẹp theo lên trong dòng chảy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]