Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Hà Giang đẹp say lòng người - 12

ĐỈNH NÚI MÙ SƯƠNG ...

Ai đi vào cõi mù sương 
Mới nghe điệp khúc vô thường nỉ non 
Nắng hôm gợn chút hoàng hôn 
Mầu sương sũng nặng mỏi mòn đó đây 
Không còn rõ bóng mầu cây 
Lung linh trong gió hây hây rét về 
Con đường khúc khuỷu lạnh se 
Hai bên sườn núi tím tê cõi lòng 
Chạnh niềm lữ thứ ruổi rong 
Bài thơ viết vội mấy dòng tà huy 
Bụi mờ thắp sáng lối đi 
Cứ rưng rức nốt nhạc chì bấc bay .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]