Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

24484068-4557-1401961361.jpg

NẮNG LÊN BÃI BIỂN ...

Bình minh nhuộm sắc đồng thau 
Buổi mai trên biển xóa mầu lưu ly 
Con tầu đã mỏi chuyến đi 
Nằm trên mặt cạn những gì đợi trông 
Xa vời cuối lượn sóng rong 
Nhấp nhô những chiếc tầu không cập bờ 
Lặng thầm giây phút hoang mơ 
Nắng hôn thềm cát vỏ sò hến phơi 
Sắc mầu chảy suốt chân trời 
Chân mây gót gió chơi vơi giọt vàng 
Ngọn đồi đen chảy chắn ngang 
Còn mờ sương khói mênh mang hẹn thề 
Dạt dào nét đẹp hương quê 
Buổi mai nắng nhẹ đường về men say 
Cuối mùa thu nắng hôm nay 
Còn se se lạnh vòng tay gọn tròn 
Chuỗi ngày nhuộm gấm thoa son 
Bên bờ biển đẹp vuông tròn ước mơ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]