Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Cảnh sắc Châu Á đẹp mê hồn - 4

GIỮA VƯỜN THỰC VẬT ...

Mầu tím nhạt không gian vườn thực vật 
Nó trong veo như chẳng có bụi mù 
Ánh đèn mầu lãng đãng sắc thanh thu 
Để hồ nước nét diễm kiều lắng đọng 

Hồ nước im khoảnh khắc trôi thơ mộng 
In bóng từng cây lá , đáy trong veo 
Không có mây trời tím mát mầu thêu 
Dìu dặt chảy tiếng tơ đồng khoan nhặt 

Bên song cửa qua tầm nhìn ánh mắt 
Mầu xanh đang trở lá đợi đêm về 
Chút hương thầm trải mỏng giữa hoang mê 
Se sẻ gió nghe chút hồn se lạnh 

Cõi trời xa dường nghe mầu cô quạnh 
Đang âm thầm gậm nhấm sự mù khơi 
Cho dòng thơ tản mạn với chơi vơi 
Vào giữa của buồng tim đang rạo rực 

Đêm đang đến những bước đi chừng mực 
Để gọi tình trở lại lối vào xưa 
Những ngày qua nồng ấm gót mây mưa 
Mà len lén những gì trên xứ lạ 

Nét bút ghi bức tranh đêm chấm phá 
Công viên càng trong vắt ánh đèn soi 
Chặt vòng tay truyền hơi ấm nhỏ nhoi 
Bung vỡ hết vị hương tình ngào ngạt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]