Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

resort33-4368-1383719291.jpg

MẦU XANH TRỜI BIỂN XA ...

Mầu xanh mòn gót du hành biển 
Giữa buổi vào đông lặng lẽ trời 
Cái đẹp dễ chừng từ liễu truyện 
Mơ hồ hoang lạ giữa chơi vơi 

Bóng cây se lạnh ru hồn gió 
Rọi xuống thềm xanh sự ngỡ ngàng 
Trong vắt mầu gương đang sáng tỏ 
Lối về hâm nóng lại thiều quang 

Gie ra sườn núi mầu cây lá 
Nắng nhẹ râm ran những sợi ngần 
Chút gió bay về ngoài biển dã 
Vô hình dung ấy tiếng tơ ngân 

Chân mây mặt nước giao nhau để 
Hiu hắt mầu xanh gieo rắc vì 
Cảm nhận giữa vùng xa ước lệ 
Cạn nguồn thi tứ phút ra đi 

Sắc mây phiên bản mầu xanh nước 
Sóng lặn dòng trôi rưng rức về 
Giữa ngày trầm mặc triều chân bước 
Phương trời xa thẳm lạnh se se 

Ở đây riêng của thơ tiềm ẩn 
Cùng với mầu xanh buốt cõi hồn 
Hẹn ước đong đầy vào bụi phấn 
Của từng giọt chảy tím môi hôn 

Trôi ra những giọt thiên nhiên gọi 
Để ấm tình thơ buổi viễn hành 
Giọt ấy nghiễm nhiên là tiếng nói 
Thành thơ hiệu ứng nét qua tranh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]