Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

khudulichdamnhaphu-9683-1401961361.jpg

HÒN LAO ...

Xa xôi một cụm xanh mờ 
Trăm năm trôi nổi giữa bờ biển xanh 
Những ngày biển lặng long lanh 
Nhạt mầu ngọc bích tơ mành không gian 
Hòn Lao nằm cuối chiều ngang 
Cái mầu cát trắng râm vàng nhạt ru 
Bên sườn non chạy phong thu 
Cho thềm biển đẹp khoan nhu giai tầng 
Bầu trời nhạt trắng lang thang 
Ngàn mây mỏng nhẹ cung đàn thiết tha 
Đi về nồng ấm mặn mà 
Đôi chân gót bước chốn xa chốn gần 
Tình thơ giai điệu trong ngần 
Lữ du dày nặng âm vần của thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]