Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014




TRẮNG TRONG GIÂY PHÚT CỦA TÂM HỒN ...

Sắc mây vân cẩu ấy tiêu thiều 
Trong ánh bình minh rắc chỉ thêu 
Giây phút ấm nồng cùng biển cả 
Dặm ngàn lỏng phím khúc tương tiêu 

Cát ngàn khô khốc ở sau lưng 
Xứ sở hanh hao suốt chẳng ngừng 
Nắng gió tháng ngày không chuyển hóa 
Lặng thầm sóng biển gọi rưng rưng 

Ở đây bình lặng để tâm hồn 
Gội rửa phong trần gạn nước non 
Nghe gió ngàn trùng đưa lớp sóng 
Nổi trôi hòa quyện tấm lòng son 

Vầng dương nơi đó mãi e dè 
Trong lớp mây trời vân cẩu che 
Mầu sáng huyền mơ đang thắp sáng 
Không gian dòng chảy mượt đam mê 

Vàng loang mặt nước dệt đan tơ 
Lớp sóng lăn tăn ập vỗ bờ 
Rộn rã mà dường trong rả rích 
Lặng thầm khoảnh khắc tưởng như mơ 

Ngoài kia rặng núi chạy lang thang 
Đến cuối chân mây cuối dặm ngàn 
Chấm phá nền trời bao họa tiết 
Kết giao nhân ảnh mộng kiều loang 

Trắng trong âm vận giữa thiên nhiên 
Thanh thản ly tao xóa muộn phiền 
Giữa một khung trời đầy nắng gió 
Mà dường cô đọng nét tiền duyên .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]