Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Thăm vương quốc đá đẹp mê hồn của Việt Nam - 2

NHƯ CÕI THIỀN KHÔNG ...

Biển lao xao nước trong ngần 
Mầu xanh non nõn rõ tầng lá rêu 
Nắng phơi từng sợi chỉ thiều 
Hồn thơ len lén tương tiêu lặng thầm 
Mây trời thấp xuống ái ân 
Cắt đường xanh chỉ cuối chân xa mờ 
Một đường mát dịu dàng mơ 
Lung linh trong nắng vu vơ ngút ngàn 
Nắng hôn vầng đá sắc vàng 
Vô thường giữa cõi mênh mang biển trời 
Đếm từng sợi nắng tơ rơi 
Đan vào tâm thức mềm môi cõi về 
Phút giây giao cảm hẹn thề 
Ấm vòng tay giữa hồn mê mẩn hồn 
Cạn nguồn dòng chảy tân hôn 
Của xưa của mới của còn mãi đây 
Ruổi rong gót bước vơi đầy 
Thiên nhiên diễm tuyệt đắm say hương nồng 
Tình thơ vỗ sóng biển Đông 
Hồn thơ lai láng thiền không êm đềm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]