Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Một sớm mùa thu

MỘT SỚM MÙA THU ...

Dường trông là cõi vô thường 
Sắc mầu buổi sáng tơ vương bổng trầm 
Sóng ngàn theo gió hòa âm 
Nghe như trong cõi thì thầm chơi vơi 
Vầng dương nhỏ bóng xa khơi 
Nhẹ gieo mặt nước tiếng rơi cung hàn 
Như là những sợi tơ loang 
Mầu bay huyền hoặc cung đàn cổ sơ 
Đá nằm từ ấy bao giờ ?
Phong rêu mấy độ bên bờ thiên thâu 
Mầu mây son phấn xa sâu 
Gần như rưng rức nát nhầu không gian 
Bình minh dòng chảy chứa chan 
Niềm mơ hoang lạc tiềm tàng xa xưa 
Nhìn nhau giao cảm mới vừa 
Trong cơn mộng mị nhặt thưa âm vần .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]