Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014



CHIỀU XUỐNG MIỀN NẮNG GIÓ ...

Bên kia lục địa mầu đen 
Từ xưa áp đặt phải chăng khô gầy 
Lời thơ viết giữa hôm nay 
Đang trên chốn ấy buổi mây rong chiều 
Dặt dìu tơ sợi tương tiêu 
Chân mây bắt gặp gót phiêu bồng trời 
Lạnh lòng giây phút nắng trôi 
Lên từng ngọn lá dương phơi bên thềm 
Khói sương ôm núi nhung mềm 
Lối về của gió vào đêm đợi chờ 
Tà huy chút vướng hồng mơ 
Tất nhiên bung vỡ dòng thơ dạt dào 
Se se lạc phím nghẹn ngào 
Mầu đen tự cổ ai trao bấy giờ
Riêng đây vẫn có bến bờ 
Cái phong nhụy cảm cái chờ đợi nhau 
Định hình tròn trĩnh dòng trôi 
Giữa miền khô lạnh mà sâu ân tình 
Mặn nồng giữa cuộc ba sinh 
Mái đầu sương nặng song hành ruổi rong .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]