Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014



CẢNH ĐẸP MÙA THU ...

Nắng về trang trại nhung êm 
Ở trên chóp đỉnh bên thềm cây xanh 
Cuối thu vàng lá trong lành 
Hong khô sắc cỏ liễu mành đường tơ 
Hơi sương còn lãng đãng mờ 
Bên kia vách núi hững hờ thời gian 
Bóng râm cây ngã khẽ khàng 
Vào thềm xanh nõn nét đan âm vần 
Căn nhà cô quạnh văn lân 
Nắng phai mầu nhớ mấy lần gót đi 
Hơi sương mầu nắng thầm thì 
Cõi lặng im dệt bấc chì không gian 
Mỏi ngày nặng mối tơ loan 
Bình sinh trôi nổi nẻo đàng phù sinh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]