Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014



ĐƯỜNG VỀ PHỐ HIẾN .

Đường vào nơi ấy hồn thiêng 
Lặng im cánh cửa tịnh thiền mầu xanh 
Nét cong của mái mong manh 
Thuần nhu dáng của lối tranh cổ mềm 
Bậc thang mầu đá hiên thềm 
Phai mầu đá thuở cổ chiên dòng đời 
Tàng cây làm tối sắc trời 
Sợi tơ mưa vội gọi mời vào đông 
Mặt hồ nước đứng xa trông 
Thẫm phai mầu nước lặng không êm đềm 
Mầu xanh lá súng lênh đênh 
Lạc loài sắc nhớ bồng bềnh mầu yêu 
Đường về gió dạt mưa xiêu 
Chút hồn se lạnh tím chiều tư lương 
Thảng nghe len lén mùi hương 
Bay theo gót gió thụy tường niềm tin 
Ngày xưa Phố Hiến - Hưng Yên 
Còn trong nét ngọc còn duyên phận ngài 
Thăng trầm biết mấy nhạt phai 
Rêu phong nét vẽ lạc sai tháng ngày 
Lạnh mùa đông của gió bay 
Gót chân dừng lại tỏ bày tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]